Wednesday, September 8, 2021

EM THẮP NGỌN LỬA HỒNG


 EM THẮP NGỌN LỬA HỒNG

Em thắp ngọn lửa hồng chiếu sáng

Để lòng anh lãng đãng tầng không

Nhìn kia bảy sắc cầu vồng

Cho anh vương vấn mà lòng mộng mơ


Em thánh thiện như tờ giấy trắng

Anh ngu ngơ men đắng cuộc đời

Rồi lòng bỗng thấy chơi vơi

Khi con tim ấy rụng rơi mất rồi


Em mây trắng giữa trời đẹp quá

Anh đám đen sa ngã không trung

Ôm về giấc mộng mông lung

Đến khi tỉnh mộng hóa khùng vì yêu


Em nhân ái cho nhiều cảm xúc

Đến bên anh như bụt giữa đời

Không còn thấy cảnh mù khơi

Em như ngọn lửa sáng ngời niềm tin

Quốc Thái


Ảnh Leo My

No comments:

Post a Comment