Monday, March 1, 2021

ĐÔI MẮT

 ĐÔI MẮT

 Một chiều đẹp trời vào thuở ấy

 Đôi mắt kia sao ngây ngất lòng 

 Mơ màng nhìn khoảng hư không

 Như chờ như đợi như trông ai về


 Nhớ lúc xưa cùng thề chung lối

 Mà bỗng dưng một tối âm u

 Trời mưa giông tố mịt mù

 Em đã đi khỏi thiên thu đợi gì?


 Đôi mắt có điều chi muốn nói

 Trông u buồn như cõi hư vô

 Như biển xanh ngát quạnh cô

 Nhìn vào mắt ấy như xô ngã lòng


 Đôi mắt xưa chìm trong dĩ vãng

 Bỗng gặp lại nhớ vạn đau buồn

 Thôi thì ta hãy cứ buông

 Cho dòng lệ cạn khỏi tuông thành dòng

 Quốc Thái


(Hình ảnh sưu tầm trên internet chỉ mang tính minh hoạ)


No comments:

Post a Comment