Monday, March 1, 2021

NGOẠI TÌNH

 NGOẠI TÌNH

Em bên chồng ngày đêm vẫn nhớ

Anh ngu ngơ lại ngỡ hiền từ

Bởi anh là một lão Trư

Cho em ân ái đến chừ thiên thu


Em bên anh ngàn thu lên đỉnh

Anh bên em nửa tỉnh nửa mê

Dẫu đời ai có khen chê

Ngoại tình ta hưởng đường về mê man


Anh yêu em không màn nắng chiếu

Em yêu anh mặc tiếu miệng đời

Yêu rồi sao tách đôi nơi

Anh nhân tình sẽ một đời


của em


Anh bên vợ hằng đêm vẫn nhớ

Ta ái ân giữa mớ lá vàng

Chung quanh đàm tiếu đâu màng

Em anh quấn quít mây hoang mưa tàn


Em nhớ anh muôn ngàn nỗi nhớ

Anh nhớ em bỡ ngỡ núi đồi

Suối kia nước chảy rẽ ngôi

Em ơi hãy nhớ đừng thôi hẹn thề


Anh và em mặc kệ chồng vợ

Vì hai ta đã nợ nhau rồi

Đêm về ta bỏ đơn côi

Mình trao ân ái giữa trời đầy sao

No comments:

Post a Comment