Thursday, May 26, 2022

XH MINH THU QUỐC THÁI

 Xướng họa Minh Thu - Quốc Thái


ĐÊM TRĂNG VÒ VÕ NHỚ ANH 

Thơ Minh Thu 


VẦNG ánh nguyệt trong đêm  sáng tỏ 

 TRĂNG quá rằm vò võ lung linh 

 TREO  trên thao thức cùng mình 

GIỮA đường cách trở trúc xinh đến người 


LƯNG  nhừ tử  thiếp tôi  quyết đợi 

TRỜI thấu rằng mệt mỏi vẫn cam 

THƠ  em chân thật duyên thầm 

TÌNH  sâu nghĩa nặng ngọc cầm gửi anh 


TÌM  cho hợp ngọt lành câu hát 

ĐẾN  bên chàng duyên thật thiết tha 

LẢ  say yêu dấu mặn mà 

LƠI  câu tình cảm đậm đà sắc xuân 


BẮT đầu gặp muôn phần xao xuyến 

ĐỀN   tấm lòng sánh quyện chung nôi 

VẦNG TRĂNG TREO  GIỮA LƯNG TRỜI 

THƠ TÌNH TÌM ĐẾN LẢ LƠI BẮT ĐỀN.


Minh Thu


Bài họa của Quốc Thái 


TÂM SỰ  CÙNG DẤU YÊU 

Thơ Quốc Thái 


VẦNG trăng ở trên đầu soi tỏ

TRĂNG treo ngang ngọn trúc lung linh

TREO giữa cành phượng của mình

GIỮA lưng chừng núi in xinh bóng người


LƯNG trời chiếu ánh ngời mong đợi

TRỜI thơ em dẫu mỏi cũng cam

THƠ tình những bước âm thầm

TÌNH tìm chung lối mộng cầm duyên anh


TÌM đến những ngọt lành câu hát

ĐẾN lả đời tình thật thiết tha

LẢ lơi từ những mặn mà

LƠI bắt đầu những đậm đà hương xuân


BẮT đền những phút đầu xao xuyến

ĐỀN vầng dương kết quyện khắp nơi

VẦNG TRĂNG TREO GIỮA LƯNG TRỜI

THƠ TÌNH TÌM ĐẾN LẢ LƠI BẮT ĐỀN.


Quốc Thái


Ảnh minh họa mượn của bạn FB




No comments:

Post a Comment