Sunday, May 1, 2022

EM ƠI! ĐỪNG VỘI LẤY CHỒNG họa thơ TMT

ảnh TMT



 EM ƠI! ĐỪNG VỘI LẤY CHỒNG


Ai da đừng cưới chồng

Vì sợ mình đơn lẻ

Bởi người nói thế này:

Em đã không còn trẻ


Hãy đợi chừng dăm năm

Khi nào lòng chắc cưới

Tìm ra người thương mình

Chắc hẳn anh ta đợi


Dẫu có bị la nhiều

Hoặc ai cười tận mũi

Ờ thì ta cứ kênh

Đâu sợ chi lầm lũi


Cưới xong là hết rồi

Lỡ lấy chồng kỳ khôi

Đời mỗi ngày u ám

Tình xem như khỏi trồi


Đừng có dại lần này

Chọn anh nào ở đó

Để qua khỏi cái buồn

Tại ế mà thêm sợ


Đừng có dại đưa chân

Hên xui nào biết lần

Chẳng may vào khốn đốn

Cháo chẳng được mà ăn


Người được số duyên vì

Do ông Trời sắp đặt

Ngại gì khi có tuổi

Gặp đúng cưới là yêu


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment