Thursday, May 12, 2022

TÌNH....


 TÌNH...


Tình xa những vẫn đầy vơi

Nghe trong sương sớm bao lời nhớ thương

Cách nhau vạn dặm đường trường

Thâm tình giữ mãi đâu vương lệ trần


Chim trời vẽ mấy đường vân

Nương theo chiều gió khi gần khi xa

Đâu đây tiếng nhạc ngân nga

Du dương êm ái như là tiếng anh


Em là phận gái mỏng manh

Sợi chờ và đợi quấn quanh thân người

Ngày qua em vẫn tươi cười

Đâu màng khổ cực chơi vơi chỉ mình


Em luôn mang nặng nghĩa tình

Thương yêu hờn giận phân minh rõ ràng

Dương trần một cõi riêng mang

Người thương kẻ nhớ lệ hàng mưa sa


Tình đâu dễ bị phai nhòa

Mà luôn đứng vững như hoa tên hồng

Ngày lành tháng tốt được không

Anh em tao ngộ cảm đồng mai sau...


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment