Friday, May 13, 2022

TA BỖNG THẤY

 TA BỖNG THẤY


Ta bỗng thấy cuộc đời sao kinh hãi

Của những con người trong bãi văn chương

Hơn bốn mươi năm đi trên con đường

Mà câu chữ như dường trẻ mới lớn


Sao văn chương cứ toàn là ôm ấp

Như hai con người dâm dục gặp nhau

Ôi hai kẻ đã vào vợ vào chồng

Mà vẫn cứ chơi ngông lời tình ái


Ta bỗng thấy cuộc đời càng kinh hãi

Khi lão già cũng mải miết chạy theo

Khoái tung hô một cặp văn chương nghèo

Làm tiếng thơ ta ngày càng khô héo.


Quốc Thái


Chán cho cái mớ thơ tình

Văn chương gì thứ linh tinh trên đời

Ái tình tình ái ai ơi

Xin hãy tỉnh ngộ, không, trời đày nha


Ảnh minh họa người mẫu Jang mi chẳng liên quan gì đến bài thơ



No comments:

Post a Comment