Thursday, May 19, 2022

TRÓT YÊU


 TRÓT YÊU

(thơ vui)


Đã lỡ yêu nhầm em đểu cáng

Nên đời này phải ráng chạy theo

Xem em như một con mèo

Như hoa chùm gởi mà leo đêm ngày


Anh nghĩ em tiên đày xuống thế

Và cho anh gặp để yêu thương

Đêm nằm giăng mộng tơ vương

Chúng mình hai đứa xây đường tương lai


Đêm tối ngủ em cài giấc mộng

Cho anh say cái lộng ân tình

Mơ em là ánh bình minh

Cùng anh đi hết hành trình nhân gian


Anh tôn sùng em Quan Bồ Tát

Cho anh mê mù tạc dương trần

Mơ giữa trời đất ái ân

Chỉ em là đủ chẳng cần tộc gia


Anh vẫn mơ đôi ta là một

Mơ chúng mình sẽ chốt từ đây

Mơ em lên mạng ngất ngây

Đem vào giấc ngủ má hây hây hường


Anh bỏ mặc người thường phê phán

Thắp đèn xanh chẳng chán bao giờ

Mong rằng mỗi sớm tinh mơ

Khi em thức dậy khắc giờ có anh


Có ngờ đâu đèn xanh em chán

Bảo rằng nay đã ngán lắm rồi

Anh quỳ lạy lụt ỉ ôi

Nguyện rằng sẽ chết để đồi em xinh


Anh vỡ lẻ ân tình vụn trộm

Có ngờ đâu theo đóm ăn tàn

Em giờ thôi hết hiền ngoan

Và không còn muốn được choàng vai anh


Em mạng ảo long lanh khêu gợi

Bốn chấm không làm lợi cho mình

Ba vòng đẹp tựa minh tinh

Em đồ đểu cáng hiện hình rồi đây


Nhưng anh vẫn mê say ngày tháng

Năn nỉ em đừng chán thân tròn

Mai dù lấp biển dời non

Nếu còn hơi thở anh còn yêu em


Anh vẫn mơ vẫn thèm đấy nhỉ

Từ bây giờ đến tỉ năm sau

Anh xin nguyện đổ máu đào

Chết cho em sống ngọt ngào nhé em


Anh bỏ mặc người đem đấu tố

Quyết yêu em dù khổ thân này

Dù rằng em đã nặng tay

Chơi trò đểu cáng gạt ngay lúc đầu


Quốc Thái


Ảnh mạng

No comments:

Post a Comment