Saturday, May 21, 2022

BÀI THƠ CHO ĐỜI họa thơ TT


 BÀI THƠ CHO ĐỜI


Em viết bài thơ gởi đời

Nét hồn nhiên những rạng ngời tinh tấn

Tình yêu em luôn đong đầy phấn chấn

Những ngọt lành xen lẫn những hương yêu


Tuổi thơ chẳng tính chi nhiều

Gom ngọt ngào và chắt chiu cay đắng

Đời cho hương thơm vị mặn

Sóng gió nhiều cũng thinh lặng ngày mai


Viết bài thơ tặng những ai

Những u uẩn vẫn đang hoài tâm khảm

Trời trong xanh hay ảm đạm

Hãy vui nhiều nơi cõi tạm trần gian


An nhiên chờ đón mùa sang

Bao nhiêu khổ cực chẳng màn mà vui

Mệt thì em hãy ngủ vùi

Ngày mai thức dậy em vui với đời


Cuộc người vẫn đẹp nàng ơi

Má hồng môi thắm rạng ngời nét duyên

Em xinh má lúm đồng tiền

Hương đồng cỏ nội vẫn nguyên mặn nồng


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment