Tuesday, May 10, 2022

EM NGỒI NHỚ MẸ họa thơ TT, viết cho TT


 EM NGỒI NHỚ MẸ

(họa và viết cho TT)


Em ngồi ngắm cảnh dòng sông

Mơ về bóng Mẹ trong  lòng nôn nao

Nhớ Người ngồi cạnh bờ ao

Mùi của tóc Mẹ ngạt ngào hương thơm


Chiều nào ở chỗ cây rơm

Mẹ cho con được bữa cơm ngọt ngào

Đêm Mẹ ru điệu ca dao

Lời ru năm ấy đi vào lòng con


Bây giờ gió ở trên non

Quê xưa bóng Mẹ hiện còn nơi đâu

Tóc con nay vẫn xanh màu

Mà Mẹ thì đã giấc sâu an lành


Căn nhà nhỏ với mái tranh

Từ khi vắng Mẹ trở thành cút côi

Mẹ nay hưởng phước trên trời

Mẹ luôn soi sáng đường đời cho con....


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment