Sunday, May 1, 2022

LỜI YÊU họa thơ TT

ảnh TT


 LỜI YÊU


Có nhiều người muốn gọi "Dấu Yêu ơi!"

Được ngắm nhìn nhau trong chiều say đắm

Được nắm tay đi trên đường hoa thắm

Được tâm tình trong những tối bình yên


Được gọi tên cho mình thấy thương thêm

Để cảm nhận chân tình đầy ân phúc

Để yêu thương gởi người dưng từng phút

Bởi vì ai đã ngự mãi không rời


Những đêm buồn với giấc ngủ đầy vơi

Hình bóng kia vẫn ngự trong tim mãi

Nhớ thương luôn là điều ta khắc khoải

Đến hang cùng ngõ hẹp của buồng tim


Có lắm khi trong giấc ngủ hằng đêm

Luôn mơ thấy những êm đềm bên đó

Những tâm tư mà mình không thể ngỏ

Nên thôi đành khép lại ở đôi môi


Có thể nào được nói dấu yêu ơi

Thôi giữ kín vì còn kia chướng ngại

"Trót yêu nhau mà sợ tình xa ngái

Ước một ngày Người hiểu được lòng ta" (TT)


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment