Thursday, May 26, 2022

BUỔI SÁNG TRÊN TP GAINESVILLE

 BUỔI SÁNG TRÊN THÀNH PHỐ GAINESVILLE


Buổi sáng trên thành Gen-viêu (Gainesville)

Người xe lại qua thật nhiều

Sinh viên vội vàng đến lớp

Bọn nhỏ ngắm nhìn đăm chiêu


Thảnh thơi tôi thả hồn phiêu

Theo từng câu chữ yêu kiều

Của nàng thơ đẹp phố núi

Cùng với tấm hình đáng iêu


Bài thơ viết hộ năm nào

Của một tác giả tài cao

Đọc hai ba lần vẫn thích

Thi nhân mặc khách luôn chào


Cơn gió thổi nhẹ ngang qua

Trên cành chiếc lá là đà

Tựa như theo từng nốt nhạc

Của chàng ca sĩ hát ra


Quốc Thái









No comments:

Post a Comment