Wednesday, May 18, 2022

NÓI VỚI EM

 NÓI VỚI EM



Không gì tồn tại mãi
Điều tự nhiên đó mà
Yêu nhiều hơn hiện tại
Không sầu chuyện đã qua


Mọi việc như sắp trước

Có khi được rất nhiều

Rồi làm ta nuối tiếc

Những gì quá thương yêu


Mong cuộc đời yên ổn

Vì đường đi rất dài

Để lòng mình hao tổn

Oằn gánh nặng bờ vai


Dù có bao biến cố

Em hãy nhớ thương mình

Đã vượt qua giông tố

Sẽ yêu lắm bình minh


Em ơi hãy nhớ này

Dẫu gian nan thử thách

Vững tin ở ngày mai

Cuộc sống sẽ tươi xanh.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment