Wednesday, May 25, 2022

GỬI YÊU THƯƠNG

 GỬI YÊU THƯƠNG

(họa thơ TT)


Đong đưa sợi nắng

Đường vắng miên man

Ngã mình trên bãi cát vàng

Biển sao thinh lặng thở than âu sầu


Sóng nào đâu có khóc

Sóng chẳng chọc tình ta

Biển xưa nay vẫn mặn mà

Còn duyên xưa cũng như ta với mình


Ngày tháng của tình thương đến

Biển lòng qua bến đìu hiu

Bầu trời thay đổi sáng chiều

Biển rời xa bến buồn thiu nỗi buồn


Lời xưa đã không suông theo gió

Nên tình nay vẫn đó thôi mà

Biển xa biển vẫn thật thà

Bờ ơi có biết bờ là ước mơ


Vẫn nhớ mãi lời thơ xưa ai viết

Thơ không hờn chẳng biết buồn giận ai

Gửi yêu thương tháng năm dài

Nguyện là một kiếp không phai tình nồng.


Quốc Thái


Ảnh và lời tựa TT


No comments:

Post a Comment