Monday, May 16, 2022

ĐỪNG

ảnh minh họa của ML


ĐỪNG

Này em hỡi thôi đừng thương nhớ nữa
Đừng chờ như cái bữa gặp ban đầu
Để muộn phiền em thương nhớ dài lâu
Người chẳng nhớ chi đâu người con gái

Đã qua đi những tháng chờ ngây dại
Mà người thì xa ngái tận nơi đâu
Em vẫn xem đó như mối duyên đầu
Người hờ hững thật lâu tin mới gởi

Khóc đi em xong rồi quên chớ đợi
Để lòng mình không khơi dậy niềm đau
Để nhớ thương thôi không mãi dạt dào
Để tình ấy trôi đi vào dĩ vãng

Em đừng nhé đừng gắng tâm thinh lặng
Đừng để lòng xa vắng những niềm vui
Đừng để con tim yêu mãi ngủ vùi
Hãy mạnh bước đẩy lui niềm mong đợi

Đừng lắng nghe những lời như dịu ngọt
Làm khổ em đã ngót mấy mùa mưa
Hãy quên đi tiếng ong mật đón đưa
Vui cuộc sống như hoa vừa chớm nở

Hãy xem đó là người chưa mắc nợ
Nên không cần phải lắm nhớ nhiều thương...!

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment