Wednesday, May 11, 2022

HÈ VỀ


 HÈ VỀ


Xưa hè có tiếng ve kêu

Có hàng phượng vỹ nở đều trong sân

Có tình bạn học bao lần

Chia tay lưu bút chuyền dần tay nhau


Hè về mỗi đứa khát khao

Về quê lên phố biết bao vui buồn

Hè về nước mắt lại tuôn

Hẹn khi gặp lại ngọn nguồn kể nghe


Hè về năm cuối im re

Tương lai trước mặt ai dè được đây

Hè về người đó kẻ đây

Đứa phương trời lạ đứa xây gia đình


Nay hè đón ánh bình minh

Nhưng không có tiếng ve mình kêu vang

Cũng không có phượng tặng nàng

Ép vào trang vở làm hàng trao tay


Hè về nhắc nhớ điều này

Mấy mươi năm vẫn như ngày hôm qua

Dù có bận chuyện sở nhà

Tâm tư hè cũ như quà gởi trao


Hè giờ thiếu tiếng mầy tao

Mấy bạn chung lớp giờ cao tuổi rồi

Lên chức nội ngoại đó thôi

Hè về ve phượng trong tôi vẫn còn


Quốc Thái


Ảnh cô nữ sinh năm nào trong tà áo trắng thướt tha.....

No comments:

Post a Comment