Sunday, September 5, 2021

CHIỀU THỨ BẢY xh TTQT

 CHIỀU THỨ BẢY

Thứ Bảy về ta lại nhớ nhỏ yêu

Nỗi nhớ làm xôn xao trong cái dạ

Muốn nói chi mà lời không thể tả

Ngó sang nhà chờ đèn sẽ vụt xanh


Nhớ em nhiều rồi tim bảo thật nhanh

Viết tin nhắn chúc ngày lành vui vẻ

Gởi đến em thêm vài lời hỏi khẻ

Nhớ em nhiều, em có nhớ anh không


Con tim khờ sao cứ mãi đợi trông

Mong được gặp người thơ yêu xây mộng

Ở nơi đây từng giờ anh vẫn ngóng

Chờ một người để gởi những yêu thương


Ở quê nhà em nỗi nhớ nhiều hơn

Dõi theo bước người phương xa hờn dỗi

Cho con tim như thúc thôi bở ngở

Nghe rù rì giọng nói của tình thơ

Quốc Thái


Họa bài CHIỀU CUỐI TUẦN của ts Tuệ Tâm


CHIỀU CUỐI TUẦN 


Có nỗi nhớ nào hơn nhớ người yêu

Chiều cuối tuần lòng xôn xao rạo rực

Nhớ người ta trái tim khờ thổn thức

Dỗ thế nào Nó cũng chẳng chịu quên


Nhớ người xa chỉ thầm gọi cái tên

Và mong ước giá ở bên một lúc

Thôi, nhớ nhung cũng đủ mình hạnh phúc

Đừng muộn phiền để cho trái tim đau


Những nhớ thương ta gửi gắm cho nhau

Là tình yêu là đợi chờ hy vọng

Anh biết không ngày đêm em mong ngóng

Chiều cuối tuần ngơ ngẩn gửi vào thơ


Phương trời xa kéo nỗi nhớ dài hơn

Em khắc khoải trong giận hờn vô cớ

Để câu thơ cứ dập dồn vụn vỡ

Tiếng thở dài...làm chao đảo vần thơ...

TUỆ TÂM


06.09.2020


No comments:

Post a Comment