CẢM NHẬN THƠ TUỆ TÂM
Bài thơ sao quá ngọt ngào
Anh mang con chữ để vào ngăn tim
"Tình thơ mùa Hạ" êm đềm
"Nắng chiều" "ẩn náu" "tóc vương bay" mềm
Những từ, những ý ngọt êm
Vẽ lên tình khúc Hạ đêm dâng trào
Cho anh "loạn nhịp" "nôn nao"
Ôi sao hay quá "khi nào" -dính đây
Hãy nghe em nói đây nầy:
"Bờ môi" xuân sắc" tràn đầy tình yêu
Nhưng "dòng đời" vẫn liêu xiêu
Nên nàng vẫn sợ tình nhiều gian nan
"Tiếng ve sầu" vẫn thở than
"Gọi bạn tình" lại sang ngang cuộc đời
Nàng chỉ ao ước một đời
"Mà tình thơ cứ vợi vời mong manh."
Bài thơ tình ý song hành
Như mùa Hạ đến lòng thành cùng ai
Vần gieo đẹp tựa thiên thai
Bài thơ hay lắm anh đây chúc mừng
Chúc em tìm được mùa xuân
Dẫu cho đã biết thu gần đến đây
Thu qua đông đến đong đầy
Mùa xuân ấm áp cho cây nảy mầm
Cho em những bước âm thầm
Ngày mai trời sáng ầm ầm..... pháo vui
Quốc Thái
*những chữ trong ngoặc kép là trích từ thơ của Tuệ Tâm bên dưới
MÙA HẠ TÌNH THƠ
Em lại viết bài tình thơ mùa Hạ
Nắng chiều về ẩn náu tóc vương bay
Có những điều làm em mãi đắm say
Cho mắt biếc cháy tháng ngày phượng đỏ
Bản tình ca mùa thi còn để ngỏ
Chợt tràn về theo cơn gió hanh hao
Bờ môi em vẫn xuân sắc ngọt ngào
Có khi nào anh nôn nao loạn nhịp
Mùa Hạ ơi biết làm sao cho kịp
Đón người về da diết nhớ khôn nguôi
Bởi dòng đời vẫn điên đảo nổi trôi
Nên thơ tình viết hoài còn dang dở
Tiếng ve sầu cũng âm thầm nức nở
Gọi bạn tình mà ngỡ đã chia xa
Dòng lệ trôi bờ mi ướt nhạt nhòa
Đêm cô lẻ vỡ òa trong chờ đợi
Mùa Hạ ơi có điều gì nghĩ ngợi
Mà tình thơ....
Cứ vời vợi....
Mong manh...
09.07.2020

No comments:
Post a Comment