Tuesday, February 2, 2021

CHUYỆN PHIM HÀI

 CHUYỆN PHIM HÀI

Hôm qua hí hửng vào rạp xem phim hài

Ghé đến quầy hàng mua vài thứ để lai rai

Vào trong rạp kéo ghế ngồi thành ghế dài

Ta nằm xuống- cái thân thiệt thoải mái


Đến giờ chiếu màn ảnh kia hiện diện

Những khuôn mặt biểu hiện của cuộc đời

Anh nhân từ bác ái kiểu ma trơi

Anh quái đãng nói toàn lời chân ái


Rồi có anh khoát một bộ mặt thật khôi hài

Đi lang thang giữa cái khán đài thật trống vắng

Một không gian rất ư là tĩnh lặng

Bỗng anh ta rùng mình kêu: ôi kẻ thù khắp quanh ta.


Anh ta diễn rất thật thà chân chất

Nhưng người xem cứ ngất ngưỡng mà cười

Cười bởi vì cái trò nhảm con ngươi

Bởi câu thoại: người người kéo anh xuống bùn dơ và kết tội.


Anh ngay thẳng thì đời ai bắt tội

Anh không gian ai nỡ vội kéo xuống vũng bùn

Anh tu tập sao cứ thấy ma trơi

Tâm anh chính hay dòng đời bất chính


Cả thế giới anh cho là luýnh quýnh

Đem hờn ghen, ghét, ganh tỵ để đính lên đầu anh

Hay anh ngang bướng không nghe tiếng ngọt lành

Của bao thế hệ luôn dành tình thương cho anh đó


Anh chạy theo cái điều thật là nhỏ

Và bỏ ngoài những cái thật là to

Anh luôn cho thế giới họ diễn trò

Nhưng vai diễn là do anh sắm đó

*

Lão tiều phu đi quẩn quanh mà dòm ngó

Một hồi lâu lão đó đã định thần

Quyết chuyến nầy về kết lại tình thân

Gom cỏ lá thành khu thần tiên hóa


Ý ban đầu của lão tiều phu thật là khá

Bao nhiêu người ghé tệ sá tham gia

Con đường đi bằng phẳng và mượt mà

Và lão tiều phu đang trên đà danh vọng


Bỗng từ đâu có quạ đen vọng đọng

Đem màu đen tưới khắp cả khu vườn

Gây nên điều nghiệp chướng lẫn tai ương

Vườn của lão tan hoang và vắng lặng


Lão tiều phu bèn chuyển qua thầm lặng

Đi gom cây góp lá để đem về

Cứ mặc kệ người chủ có duyệt phê

Trồng vô đất hầu kéo về giống tốt


Nhưng ngày sau lão tiều phu nhận ra điều mình dốt

Bèn biến vườn chung thành của thứ riêng mình 

Gom hạt giống cùng những thứ linh tinh

Đem ươm mầm mong tình "lai" chói lọi

*

Cuốn phim hài đang hay bỗng vụt tắt

Chuông đồng hồ báo thức lại vang lên

Thế là một ngày tất bật lại về đến

Sửa soạn xong ta rời bến đi cày

Quốc Thái


Ghi lại giấc chiêm bao

Trong giờ nghỉ giải lao

Gởi đến bạn bè đọc

Vui câu chuyện tầm phào


Ảnh Em và Thơ


No comments:

Post a Comment