Friday, February 19, 2021

NHỚ NGÀY..../NGÀY GIỔ MẸ


 NHỚ NGÀY....

Ngày giổ Mẹ em ở nơi này

Một ít lòng thành gởi Mẹ đây

Mâm cơm đơn giản lòng tưởng nhớ

Ngày Mẹ rời xa cõi tạm này


Ngày Mẹ rời xa cõi tạm này

Bỏ con và cháu ở nơi đây

Cơn mưa đổ xuống như đưa tiễn

Nước mắt chan hòa Mẹ có hay


Cao sơn mỹ vị chẳng đủ đầy

Chỉ mâm đơn giản nhớ Mẹ đây

Nhớ buổi sinh thời Mẹ cực khổ

Cho chúng con cơm những bát đầy


Nguyện cầu cho Mẹ ở phương Tây

An vui hạnh phúc nhớ nơi này

Đàn con nhỏ đó giờ đã lớn

Hạnh phúc đơn sơ nhưng đủ đầy

Quốc Thái


Họa ý bài NGÀY GIỔ MẸ thơ Tuệ Tâm


NGÀY GIỖ MẸ 


Sinh thì có hạn tử nào hay 

Một năm chỉ có bấy nhiêu ngày

Hôm nay giỗ mẹ, xin cúi lạy  

Đôi dòng lệ đắng xót nồng cay...


Khi xưa mẹ đi đúng hôm này

Bỏ con bỏ cháu về thiên tây 

Mưa rơi rả rích không ngưng tạnh

Trời cũng thương sầu mẹ có hay


Chẳng có mâm cao với cỗ đầy

Xôi gà lễ mọn chút trái cây

Xin mẹ ngậm cười nơi chín suối 

Đời người một thoáng khói mây bay 


Đường về nơi ấy hoa cỏ may

Buồn thương còn mãi với tháng ngày 

Bao năm vắng mẹ nơi trần thế

Lệ vẫn rơi hoài chát mặn cay...         

Tuệ Tâm

Mùng 8 Tết (19.02.2021)


Ảnh mâm cơm giổ Mẹ TT

No comments:

Post a Comment