Friday, February 19, 2021

GIAO MÙA/EM GÁNH MÙA XUÂN

 GIAO MÙA

Đêm ba mươi giờ giao mùa đã điểm

Phố xinh xinh xâm chiếm bởi yêu thương

Hương xuân như phủ khắp các nẽo đường

Bước chân em khơi dậy những giọt sương


Vị ngọt ấy dường như còn đọng mãi

Bờ môi hồng chiếm lấy cả không gian

Hoa cỏ kia như nhắm mắt mơ màng

Nghe hơi thở của nàng thơ dấu ái


Năm mới về xua tan bao thơ dại

Đón mùa sang ta chẳng chút ngại ngần

Giờ giao thừa chuông chùa vọng xa ngân

Em hồn nhiên đón thêm lần tuổi mới


Củ kiệu tôm khô dưa món đang đợi

Bánh tét chưng cũng phơi phới xanh màu

Pháo đỏ cùng ly rượu ấm nồng trao

Ba mươi Tết khắc sâu vào tâm khảm

Quốc Thái


Họa ý thơ Tuệ Tâm bài EM GÁNH MÙA XUÂN


EM GÁNH MÙA XUÂN


Em gánh mùa xuân ngang chiều lộng gió

Ngõ nhỏ nhà ai hương tết nhuộm vàng

Cành đào cũ chừng như còn bé lắm

Chợt dậy thì khai nụ để yêu khan 


Vị ngọt ngào môi hôn ấy chưa tan

Em đã vội ướp men nồng trở lại

Cho yêu thương cứ từng ngày lớn mãi 

Chồi non xanh hóa lộc biếc đợi chờ 


Em về rồi về trong cả bài thơ

Bánh chưng xanh, dưa, hành, câu đối đỏ

Triệu tinh tú và đất trời mây gió

Cùng tương tư đêm thanh vắng giao thừa


Pháo nổ kìa vụn vỡ những thắng thua

Xóa bỏ hết điều không vui đã cũ

Đón năm mới vạn mầm vui chớm nụ

Nở thành xuân mai nữa lại quay về....

Tuệ Tâm

11.02.2021 (Đêm 30 Tết)



No comments:

Post a Comment