Tuesday, February 16, 2021

SA/LỠ

 Sa chân anh bước đến đây

Duyên tình gặp gỡ giải bày em anh

Màu đỏ hòa quyện trời xanh

Kết chung hương ấm xây thành hình em

Mỗi ngày anh mở ra xem

Cảm làn hơi ấm thâu đêm mưa dầm

Cùng xây giấc mộng tri âm

Bao đêm gắn kết hương thầm sắc sâu

Xua tan bao nỗi u sầu

Từ đây hai đứa hết màu cút côi

Đường tình tiếp nối chẳng thôi

Bài thơ đề tặng như lời gởi đi

Quốc Thái


Họa bài LỠ của TT


LỠ 

Stt tặng những ai Valentien ko như ước nguyện!


Lỡ tay anh bước tới đây?

Nụ cười héo hắt em bày đợi anh

Phải vàng nắng trộn thu xanh

Giá sương buốt lạnh muối thành tình em!?

Gói rồi lại mở ra xem

Hong khô sưởi ấm bao đêm mưa dầm

Nâng niu giấc mộng tri âm

Thình lình sóng nổi Tình Trầm về đâu?

Cố công  chăm chút cội sầu

Trái đau vừa dịp trổ màu đơn côi

Anh còn lỡ bước hay thôi!

Câu thơ gãy vụn thay lời gửi đi...

Tuệ Tâm

14.02.2020 


Ảnh bạn đồng hương LX bởi Nhất Hùng




No comments:

Post a Comment