Wednesday, February 17, 2021

KẺ BẦN

 KẺ BẦN


Có một tay bần tiện

Ngày đêm cứ hão huyền

Xung quanh nhiều kẻ ghét

Rồi chửi người như điên


Có một tay bần tiện

Vừa trông vô tưởng hiền

Nhưng là tên quái thú

Ái ân này như điên


Có một tay bần tiện

Ngày đêm yêu miệt mài

Bị người đời phê phán

Vội bảo là thơ thôi


Có một tay u minh

Hay viết chuyện linh tinh

Rồi đăng lên phây buk

Bảo mọi người ảo thôi


Có một tay thiệt hôi

Giữa cuộc đời ô trọc

Chuyện của hắn là ảo

Còn của người ta thiệt nha


Có một tên manh nha

Đòi kiện hết người ta

Viết thơ trên mạng ảo

Thiệt là hết nói à


Có tay niệm di đà

Mà trong lòng thối nát

Ngày đêm trước bàn Phật

Có biết thẹn không ta


Mở miệng nói tu nha

Mà tâm độc như là

Chuyên chửi người đối kháng

Ra tận bãi tha ma


Biết nói sao đây nà

U mê như thằng chả

Nói hoài ôi mệt quá

Chờ ngày hắn tàn nha

No comments:

Post a Comment