Wednesday, February 10, 2021

CHÁY NHÀ LÒI MẶT CHUỘT

 CHÁY NHÀ LÒI MẶT CHUỘT

Lửa cháy lòi ra cái mặt chuột

Trơ trơ dẫu bị phang tuồn tuột

Râu quơ mấy phút kiếm đồ tha

Mõm mở dăm giờ tìm cái nuốt

Nhí nhố chơi trò thế phản công

Ngu ngơ cắm gậy đòn mua chuộc

Ai dè gặp trúng lão trâu già

Xúi dại đôi điều... dây tự buộc

*

Xúi dại đôi điều... dây tự buộc

Trâu già khoái chí đi xem thuốc

Dành cho dỗ ngọt gã si khờ

Cũng để hăm he người cáo buộc

Thỉnh thoảng răn đe đặng lấy quy

Đôi khi khống chế mà mua chuộc

Nhưng rồi thế sự chẳng ưng lòng

Tý Sửu đâm nhau lòi mặt chuột

Quốc Thái


Cảm tác Tý Sửu ngày cuối năm

29 Tết Canh Tý









No comments:

Post a Comment