THƯƠNG EM
Thương em xem nặng nghĩa tình
Dầm mưa dãi gió một mình đã lâu
Nhưng không vì thế âu sầu
Không buồn, không nãn, không câu....chán rồi!
Luôn vươn lên mãi không thôi
Mặc cho thế sự hay đời...dở hơi
Đêm buồn đếm hạt sương rơi
Thương hoa, cây cỏ.....mong đời có nhau
Thương em vẫn mãi trước sau
Mặc cho em có, có ngầu hay hung
Nhiều lần ước mộng lung tung
Có em hai đứa cùng khùng vui không
Quốc Thái
Họa bài ĐÔI KHI của t.h Tuệ Tâm
ĐÔI KHI
(chiều cuối năm)
Đôi khi nước chảy vô tình
Làm cho dịu mát tim mình bấy lâu
Đưa tay phủi sạch u sầu
Hoà cùng róc rách với câu...quên rồi !
Đôi khi muốn nói lại thôi
Lặng im suy ngẫm thấy đời...dở hơi
Đôi khi ngắm hạt mưa rơi
Tự nhiên liên tưởng đất trời...ghét nhau
Đôi khi nhìn trước ngó sau
Ngắm mình tự hỏi có ngầu, có hung
Đôi khi lại nghĩ lung tung
Rằng mình có phải đứa khùng lắm không ?
Tuệ Tâm
04.02.2021
No comments:
Post a Comment