Tuesday, February 23, 2021

NGÀY KỶ NIỆM/GIỔ ANH TRAI

 NGÀY KỶ NIỆM

Thời gian quả thiệt là nhanh

Cái ngày kỷ niệm anh trai lại về

Ngày em rời khỏi vùng quê

Thay anh làm bố bộn bề khó khăn

Thế rồi ngày tháng lăn xăn

Cũng đã qua hết trầm thăng thuở nào

Bé lớn đại học đã vào

Nối nghiệp của bố năm nào dở dang

Bé nhỏ cũng rất giỏi giang

Chăm ngoan học tốt lại càng thêm xinh

Bao năm khó nhọc mưu sinh

Nay như thành đạt anh nhìn mà vui

Mười năm vất vả ngược xuôi

Công ơn đền đáp cháu vui, ngoan, hiền

Anh giờ ở tận cõi Tiên

Mong luôn cùng chị an yên suốt đời

Quốc Thái


Họa thơ chia sẻ cùng Tuệ Tâm


NGÀY GIỖ ANH TRAI 


      Thời gian thấm thoát qua nhanh 

Hôm nay ngày giỗ của Anh nữa rồi 

      Mười năm của một đời người 

Thay Anh làm bố ngược xuôi thân tằm 

      Tháng Mười rồi lại tháng Năm 

Cô cháu hôm sớm nhọc nhằn bên nhau 

       Dẫu nghèo vẫn giữ vàng thau 

Tâm an, hồn tịnh mai sau cuộc người 

       Cõi Lạc, Anh hãy mỉm cười 

Độ cho cô, cháu rạng ngời niềm tin 

       Bình yên, no đủ, hiền xinh 

Công việc thuận lợi, học hành giỏi giang 

       Lớn vào Đại Học tốp sang 

Bé luôn đầu lớp điểm vàng nha Anh 

       Cầu mong Anh ở chốn lành 

Phước duyên cùng Chị thanh danh Niết Bàn!!!...

Tuệ Tâm


22.02.2021 (11 tháng Giêng năm Tân Sửu) 

Ps: Cảm ơn FB đã lưu giữ những tấm hình trân quý 9 năm về trước của bé chị Mẫn Mẫn và em trai Đông Đông theo cô Tuệ Tâm đi rẫy. Bây giờ Mẫn Mẫn đã là Sinh Viên năm Nhất của Đại Học Y Dược TPHCM nối nghiệp Cha rồi, nhanh quá thời gian ơi...

No comments:

Post a Comment