Monday, February 8, 2021

BUỒN LÀM CHI EM ƠI/THƯƠNG NHỚ TRỐN Ở ĐÂU

 BUỒN LÀM CHI EM ƠI!

Buồn làm chi chuyện trần thế em ơi

Một người đau có làm bao người khóc

Người tĩnh tâm sẽ vượt qua khó nhọc

Để mắt cười đừng lệ khóc nơi đâu


Dang cánh tay bay bổng tựa chim Âu

Dù có phải vượt qua ngàn cơn bão

Vũng niềm tin ắt sẽ được hồi báo

Em hãy vui thương nhớ sẽ trở về


Buồn làm chi khi người mãi u mê

Cái cảnh tỉ tê hẹn thề trống mái

Người bảo khôn, còn kẻ cho là dại

Rồi một ngày ta biết đúng sai đâu


Buồn chi em thế cuộc của bể dâu

Lắm chuyện không đâu khi sầu mê ảo

Người yêu ta luôn mang lòng cao cả

Không ngày đêm ra rả khúc tình hoang

Quốc Thái


Họa bài THƯƠNG NHỚ TRỐN Ở ĐÂU của tg Tuệ Tâm


THƯƠNG NHỚ TRỐN Ở ĐÂU 


Cứ thảnh thơi kệ nhân thế ai ơi 

Cánh hoa rơi chẳng làm thiên hạ khóc 

Gói mì tôm chẳng vơi đi khó nhọc 

Thế gian cười hay khóc có sao đâu 


Cứ thảnh thơi, thư thái tựa hải Âu 

Bởi khó lắm phải vượt qua dông bão 

Qua rừng sâu có yêu tinh hổ báo 

Hỏi làm sao thương nhớ kịp quay về 


Thủa hồng hoang nhân loại đã u mê 

Cạnh tranh nhau như trót thề trống mái 

Ai dám chắc đâu kẻ khôn người dại 

Tìm kiếm hoài, thương nhớ trốn ở đâu 


Chút tình riêng khao khát chốn bể dâu 

Ai khờ khạo treo trên cầu hư ảo 

Yêu thương chân tình cớ sao rao rả

Hay bởi vì rêu phong cả hồn hoang...

Tuệ Tâm


06.02.2021

No comments:

Post a Comment