Wednesday, February 10, 2021

THI NHÂN, EM/ THI NHÂN

 THI NHÂN, EM

Nhìn em môi nở nụ cười

Dâng đời những nét hoa tươi dịu dàng

Hương Xuân tươi sắc em mang

Tâm hồn thánh thiện dâng mang cho đời


Thi nhân em thật tuyệt vời

Vui cùng con chữ, vui đời đơm hoa

Từ tâm nhân ái nhân hòa

Bên em ta có tất cả  mùa Xuân


Gieo vần câu chữ bâng khuâng

Mong cho thi hữu xa gần an vui

Ngày Xuân tươi đẹp đất trời

Lòng người bác ái rạng ngời từ bi


Thơ ca là chính nhân thi

Xua tan ái ố thi phi đời thường

Tha nhân lưu lạc bốn phương

Chỉ muốn tìm thấy yêu thương chân tình


Nàng Xuân đã đến bên mình

Chúc em năm mới thắm tình thương yêu

Mỗi năm thêm một mỹ miều

Hòa cùng hoa cỏ tình yêu tiếng cười


Ta cùng chúc đến mọi người

Hỉ nộ ái ố của đời bỏ qua

Xuân về hát khúc hoan ca

Hiền, Trung, Đạo, Hiếu chúng ta ắt cần

Quốc Thái


Họa bài THI NHÂN của t.h Tuệ Tâm 


THI NHÂN 

     


Suy tư ẩn dưới nụ cười 

Thi nhân ơi, có mấy người vui đâu 

Chọn từ ghép chữ thành câu 

Luật vần bằng trắc khiến đầu ngẩn ngơ 


Con tằm nhả kén ươm tơ 

Thi nhân chuốt những vần thơ dâng đời 

Đâu vì danh lợi ai ơi 

Đam mê sở thích từ nơi đáy lòng 


Viết ra với những hằng mong 

Điểm tô cuộc sống màu hồng thắm tươi

Viết ra mong muốn mọi người 

Đọc thơ vui vẻ thảnh thơi tinh thần


Thơ ca vốn đã là nhân 

Đề cao bác ái thiện chân con người 

Hỉ nộ ái ố ở đời 

Gói trong câu chữ đầy vơi nỗi niềm...    


Chúa Xuân đã đến bên thềm                

Hãy cùng vui vẻ ngọt mềm với Xuân                                               

Cho dù còn lắm gian truân      

Cũng đừng buồn bã than thân trách người          

                       

Cùng nhau ấm áp nụ cười        

Quên đi niềm nỗi cuộc đời chung riêng  

Sống sao cho trọn chữ Thiền

Chữ Tâm, chữ Đạo, chữ Hiền, chữ Trung...

Tuệ Tâm


07.02.2021


Ảnh TT

No comments:

Post a Comment