HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN EM BIẾT KHÔNG
Hạnh phúc đơn giản em biết không
Tình thương nỗi nhớ giữ trong lòng
Hình bóng người thân trong trí não
Và thêm tin nhắn gởi đôi dòng
Hạnh phúc khi đêm bày tỏ lòng
Kể nhau nghe chuyện của việc công
Vài câu chuyện vãn trong đời sống
Hạnh phúc thật nhiều em biết không
Hằng ngày gởi nhắn tin mấy dòng
Hôm nay làm việc có mệt không
Chúc em vui vẻ ngày mai nhé
An nhiên tự tại ở trong lòng
Hạnh phúc về mỗi xuân hạ thu đông
Vượt đại dương ôm vào lòng nỗi nhớ
Dẫu gian nan hay bao điều cách trở
Em yêu kiều nụ cười nở trên môi
Quốc Thái
Họa bài HẠNH PHÚC LÀ GÌ EM BIẾT KHÔNG của tg Tuệ Tâm
HẠNH PHÚC LÀ GÌ EM BIẾT KHÔNG
Hạnh phúc là gì em biết không
Là điều thật giản đơn đến từ ngày mới
Mỗi sáng bình minh có dòng tin nhắn đợi
"Dậy thôi em, hôm qua ngủ ngon không?"
Là mỗi đêm về đèn online lại mầu xanh
Anh kể em nghe những vui buồn ngày cũ
Và nhắc nhở những câu từ muôn thủa
"Đừng thức khuya mắt xấu đấy biết không!"
Hạnh phúc thật nhiều qua nỗi nhớ mênh mông
Vừa gần, vừa xa khiến ngày thêm dài rộng
Đơn giản bình thường bấy lâu em tìm kiếm
Hạnh phúc ngọt lành khi ta mãi bên nhau !
Hạnh phúc thật nhiều khi năm tháng qua mau
Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa ươm thương nhớ
Mặc gian nan, mặc muôn vàn cách trở
Thư thái nụ cười em chào đón tương lai !!!
Tuệ Tâm
20.02.2021
Ảnh Em và Thơ
No comments:
Post a Comment