Wednesday, February 24, 2021

ĐỌC THƠ TÌNH/ THƠ TÌNH ĐẦU XUÂN

 ĐỌC THƠ TÌNH

Bài thơ tình anh đọc lúc qua đêm

Bỗng cảm thấy dâng thêm nhiều nỗi nhớ

Nhớ và thương rồi tâm hồn trăn trở

Nửa đêm rồi em chưa ngủ hay sao


Bài thơ tình anh đọc trước khi vào

Giờ làm việc của một đầu ngày mới

Đọc thơ em mà lòng nghe phơi phới

Hôm nay nè, công việc tấn tới luôn


Đọc thơ tình em viết lúc canh buông

Anh bỗng thấy trong lòng buồn vô hạn

Thương cho em đêm từng đêm bầu bạn

Với ánh đèn và bút mực lạnh trơ


Đọc thơ tình em viết lúc tinh mơ

Là anh biết em thẫn thờ thương nhớ

Nên câu thơ như con thuyền chuyên chở

Những nỗi buồn đến bến nhớ đợi thương

Quốc Thái


Họa bài THƠ TÌNH ĐẦU XUÂN của Tuệ Tâm


THƠ TÌNH ĐẦU XUÂN


Bài thơ tình em viết lúc nửa đêm

Là lòng em đang cồn dâng nỗi nhớ

Trong màn sương nghe côn trùng than thở

Câu thơ buồn trăn trở mộng tình xa


Bài thơ tình em viết lúc canh ba

Khi tiếng gà gọi bình minh lạc giọng

Là trong em trái tim yêu nóng bỏng

Đang thì thầm xao xuyến gọi tên anh 


Bài thơ tình em viết lúc sang canh 

Khi hình anh đang mờ trong ảo ảnh

Câu thơ buông có chút gì lành lạnh

Bởi xa anh thơ có ấm bao giờ 


Bài thơ tình em viết lúc tinh mơ

Khi lòng em thẫn thờ yêu tha thiết

Nên câu thơ khi bình minh em viết

Mang nỗi buồn da diết nặng vần thương!!! 

Tuệ Tâm

23.02.2021 Stt Tặng các TY. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hạnh phúc !





No comments:

Post a Comment