ĐIỀU ƯỚC
Ta ước được điều ngay
Ước như nói thay lời
Ước không còn tranh chấp
Ước thôi hết đọa đày
Ước cho sạch cô vy
Ước mọi người hoan hỉ
Ước có điều huyền bí
Cho hết nỗi khổ đau
Ước ta được gặp nhau
Trên cao nguyên lộng gió
Ước chiều nao phố nhỏ
Có hai người chung đôi
Ước ta cùng được ngồi
Ngắm hoàng hôn hồ Lăk
Ước ngày lên Dak Lak
Ngắm vườn hồng cùng ai
Quốc Thái
Họa bài TA ƯỚC của Tuệ Tâm
TA ƯỚC
Ta ước mình là gió
Thổi muộn phiền bay đi
Ta ước mình là nắng
Cho tất cả phai màu
Ta ước là cát bụi
Chẳng bao giờ biết đau
Ta ước mình là mây
Cứ lang thang phiêu lãng
Ước tình là một thoáng
Để đừng nhớ nhau hoài
Ước mình là hoa dại
Không hơn thua sắc màu
Ước thời gian qua mau
Còn mình sống chậm lại
Ước gì đừng xa ngái
Một khoảng trời quê hương
Tuệ Tâm
22.02.2021
No comments:
Post a Comment