Friday, February 19, 2021

KẾT VẦN THƠ/THƠ TÂN NIÊN

 KẾT VẦN THƠ

Mượn vài ba chữ kết vần

Hòa vào sợi nắng trong sân hoa vàng

Âm thầm em đợi xuân sang

Ngoài kia mai nở kim hoàng hôm qua

Cùng lan màu tím không già

Long lanh trong nắng như là mừng vui

Nghinh tân tống cựu cũng rồi

Trâu về sum hợp bên đồi cỏ non

Bánh tiêu nóng hổi lại giòn

Mùi hương khói bếp làng thôn bên nhà

Con trâu, đồng ruộng, vườn hoa

Bàn thờ Tiên Tổ đậm đà mùa xuân

Tiếng em thánh thót trong ngần

Ngâm bài thơ Tết dăm vần đầu năm

Tiếng chuông vang vọng xa xăm

Báo mùa an lạc ghé thăm mọi nhà

Quốc Thái


Họa bài THƠ TÂN NIÊN 2021 của Tuệ Tâm


THƠ TÂN NIÊN 2021 


       Chẻ đôi vài chữ góp vần

Treo lên cánh nắng ngoài sân mai vàng

       Vin cành lộc đợi mùa sang

Đào xưa thay áo nhẹ nhàng đêm qua

       Bên hiên mấy cội cúc già

Nghinh xuân trước gió gọi là reo vui

       Chuột đi, ừ cũng đi rồi

Tiếng con Trâu gọi vang đồi cỏ non

       Lặng nghe hương cốm thơm giòn

Mùi rơm, khói rạ, hoàng hôn quê nhà

       Cây Nêu, câu đối, chợ hoa

Gánh rau ngày tết của nhà đầy xuân

       Tiếng cô hàng xóm trong ngần

Say câu thơ ghép mấy vần đầu năm

       Chuông chùa đâu vọng xa xăm 

Tân niên lai đáo về thăm muôn nhà....

Tuệ Tâm


Ảnh Thảo Bùi


Mùng 5 tháng giêng năm Tân Sửu (16.02.2021)

No comments:

Post a Comment