Thursday, May 2, 2024

THÁNG NĂM PHƯỢNG HỒNG


 THÁNG NĂM PHƯỢNG HỒNG


Đã bao nhiêu năm rồi em vẫn giữ chặt niềm thương

Khi mùa hạ đến sân trường hoa phượng nở

Rời quê nhà bao hè sang em còn nhớ

Đêm thâu một mình hoài trăn trở về đây


Rời quê hương em dọn đến Tây Nguyên xa xôi nầy

Ngày em đi Phụ thân đứng nhìn qua khe cửa

Tiễn em đi mà chị nước mắt lưng tròng

Trao cho em hoa phượng hồng đỏ thắm


Tháng Năm về em lại mang nỗi buồn sâu thẳm

Nhớ quê hương đồng xanh bờ cỏ

Những dấu chân in ngày xưa như còn đó

Đêm mơ về ngày hội ngộ ở quê hương


Mùa hoa phượng về em lại chạnh lòng thương

Bến nước cây đa con đường xưa cũ

Hoa kia như hiểu lòng người lữ thứ

Nên mỗi tháng Năm về phượng nở đỏ khắp nơi.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment