Saturday, May 18, 2024

CHỦ NHẬT EM ĐI ĐÂU

CHỦ NHẬT EM ĐI ĐÂU


Sáng Chủ nhật này em đi đâu

Vành nón nghiêng che nửa mái đầu

Có ngọn gió đùa trên sợi tóc

Từng hạt nước nhỏ tựa mưa ngâu.


Sáng Chủ nhật này em đi đầu

Diện bộ đầm xinh ngó thiệt ngầu

Có một anh chàng ra đứng ngắm

Ngơ ngẫn dù em đã rời lâu.


Em ngồi ghế đá có cây xanh

Buổi sáng hôm nay thật trong lành

Có một anh khờ như len lén 

Ngắm nhìn em đôi mắt long lanh.


Tháng Năm gợi nhớ khúc ca hè

Ở gốc phượng hồng có tiếng ve 

Có em gái nhỏ hồng đôi má

Vừa tiễn cậu Xuân đón cô Hè.


Mỗi sáng em vẫn là hồng xinh

Gởi những vần thơ lẫn ý tình

Ruộng nương trường lớp em vui với

Nụ cười rạng rỡ tựa bình mình.


Quốc Thái 






No comments:

Post a Comment