Saturday, May 11, 2024

MỘNG MƠ

 MỘNG MƠ



Anh biết em hay thường mộng mơ

Gom bao nỗi nhớ gởi vào thơ

Viết từ đáy dạ thành ca khúc

Gởi hết niềm tin với đợi chờ


Ước mong nhỏ bé chẳng cầu cao

Chỉ muốn anh bên để ngọt ngào

Điểm tựa tâm hồn em lúc tối

Cùng ngồi ngắm cảnh đếm trăng sao


Mong là mốt nọ đủ duyên tình

Em diện áo dài thật đẹp xinh

Sánh bước cùng anh trên thảm cỏ

Mỗi ngày cùng đón ánh bình minh


Dù rằng đã quá tuổi đôi mươi

Ngấp nghé ngoài kia nửa cuộc người

Cháy bỏng khát khao như thuở ấy

Bên chàng em sẽ mãi là tươi


Em mơ với mộng thả hồn yêu

Em ước anh bên để được chìu

Chia sẻ niềm tin cùng thấu hiểu

Trái tim em vẫn nhớ nhung nhiều.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment