Sunday, May 12, 2024

MƯA CUỐI TUẦN


 MƯA CUỐI TUẦN


Ban chiều phố nhỏ đón nàng mưa

Góc chợ thênh thang ngọn gió vừa

Quán nhỏ cà phê nghe nhạc Trịnh

Đi về một cõi có ai đưa.


Mưa chiều những giọt rủ nhau rơi

Phố biển mênh mông cả góc trời

Bản nhạc ru buồn đôi mắt biếc

Nghe lòng khắc khoải chuyện tình ơi.


Phố núi hôm nay vắng một người

Mưa chiều kỷ niệm chẳng còn tươi

Đêm về một bóng hồn đơn lẻ

Gác nhỏ không tên vắng tiếng cười.


Mỗi buổi mình em quán đợi chờ

Nên lòng vẫn cứ mãi bơ vơ

Khi nào mới hết đêm cô tịch

Để ngõ yêu thương khỏi mịt mờ.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment