Friday, May 3, 2024

NGÀY CUỐI TUẦN

 NGÀY CUỐI TUẦN


Nay cuối tuần em nhớ người yêu

Dù sớm tối hay chiều cũng thế

Trái tim cứ ngày đêm không thể

Quên cái ngày gặp để rồi xả


Thứ Bảy rồi gọi mãi người ta

Một cái tên luôn là mong đợi

Ước hôm nao tình duyên được tới

Ngày tươi hồng phơi phới niềm tin


Những yêu thương gởi gắm cho mình

Bao nhớ nhung tâm tình chia sẻ

Thứ Bảy về ghé thăm người nhé

Lời ta trao rồi sẽ thành thơ


Thứ Bảy nào em hết bơ vơ

Thôi nhớ anh trông chờ khi sáng

Để rồi đến lúc trời chạng vạng

Lại một mình ra quán cà phê.


Quốc Thái 



















No comments:

Post a Comment