Sunday, May 12, 2024

NIỀM ĐAU CHÔN GIẤU


 NIỀM ĐAU CHÔN GIẤU


Hỏi bóng người thương ở nơi nào

Sao lòng nghe nhói cảm mà đau 

Đêm sầu thức trắng anh hay biết

Phận liễu cô đơn nhỏ lệ sầu.


Bên khung cửa sổ vẫn mong chờ

Nhớ buổi hôm nào kết mộng mơ

Những mùa ký ức trong thương nhớ

Sao người phố cũ lại ơ hờ.


Trưa hè thuở ấy đẹp làm sao

Ước trở về như buổi hôm nào

Gởi trọn tình em vào phố nhỏ

Đêm về quán vắng đợi chùm sao.


Bây giờ cất lại bóng hình anh

Để gió xua đi chuyện chẳng lành

Ký ức ngày xưa xin giữ lại

Chôn vào quá khứ của em anh.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment