Saturday, May 25, 2024

CHIỀU NHỚ EM

CHIỀU NHỚ EM


Chiều nay nhớ em

Nên là thinh lặng

Dù còn nhiều nắng

Mà vẫn âm u


Trời lắm mây mù

Thương em từng đã

Những ngày vất vả

Luôn nở nụ cười


Em mãi xinh tươi

Chiều thương nhiều lắm

Tình là sâu đậm

Cùng nhiều nhớ nhung 


Năm tháng theo cùng

Với từng con chữ

Dệt thành thi tứ

Cho em mộng mơ


Chiều hoài thương nhớ

Không có ảo đâu

Năm tháng dãi dầu

Vẫn là an nhiên


Chiều xóa ưu phiền

Cõi lòng thư thái 

Cuộc đời còn mãi

Tình chẳng hề vơi.


Quốc Thái 














No comments:

Post a Comment