Sunday, May 5, 2024

EM ƠI ĐỪNG NẢN


 EM ƠI ĐỪNG NẢN


Em ơi đừng có nản

Nỗi buồn hãy buông trôi

Ngày mai sẽ đến hồi

Niềm vui quay trở lại


Dòng đời có đưa đẩy

Em vẫn vững tay chèo

Vượt qua những cheo leo

Của thác ghềnh dốc núi


Em nhớ đừng có tủi

Và quên những chuyện buồn

Hãy giữ mình vui luôn

Cho tâm hồn thanh thản


Thơ văn làm bầu bạn

Chẳng cần sánh với ai

Đời dẫu ngắn hay dài

Thì mỗi người mỗi khác


Giữ cho mình uyên bác

Trên môi mãi nụ cười 

Dáng hình được xinh tươi

An nhiên và tự tại


Dẫu cuộc đời ngang trái

Thì cũng chẳng có sao 

Em thì luôn ngọt ngào

Tấm lòng hoài nhân ái.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment