Saturday, May 11, 2024

LY CÀ PHÊ CHỦ NHẬT


LY CÀ PHÊ CHỦ NHẬT


Cà phê Chủ nhật hững hờ

Ngắm từng giọt nhỏ đợi chờ người xa

Mong mai đây đó một nhà

Cuối tuần xuống phố mình là một đôi


Ngồi nghe một bản không lời

Nhắc người viễn xứ đây nơi vẫn chờ

Dẫu xa mà chẳng thờ ơ

Mong ngày đây đó câu thơ tương phùng


Cuối tuần quán nhỏ mông lung 

Người về kẻ đến tay chung tay rồi

Lòng em cảm thấy bồi hồi

Hỏi anh xứ lạ yêu rồi biết không


Bao năm ta vẫn má hồng

Vượt qua bão táp gió giông cuộc đời

Một mình đi giữa trùng khơi

Đắng cay mặn ngọt anh ơi sá gì


Cà phê Chủ nhật một ly

Chợt nghe tim nhỏ thầm thì gọi tên

Bao mùa phượng nở lênh đênh

Thương anh xứ lạ mình ên đêm buồn


Không lời nhạc phẩm ai buông

Em rơi lệ ngọc giọt buồn giọt thương


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment