Wednesday, May 1, 2024

EM


 EM 


Em là Tâm ở tại nơi này

Viết bài thơ bao người đắm say

Cho nhạc sĩ phổ thành cả khúc

Để mỗi đêm anh ngân nga hoài.


Em là Tâm ở tận Thái Bình

Dáng cao cao và rất đẹp xinh

Đã gặp em bao người luôn ước

Cô dâu hiền về với gia đình.


Có anh đã âm thầm mơ mộng

Tháng ngày qua vẫn cứ đợi trông

Hôm đẹp trời dạo chung con phố

Dắt tay nhau lên rẫy xuống đồng.


Đã bao mùa mưa nắng đi qua

Giấc mộng cũ bây giờ chẳng vỡ

Ước mong sao đủ duyên nên nợ

Đêm hay ngày vẫn ở gần nhau.


Em là Tâm của thuở ban đầu

Gian khổ gì cũng chẳng sợ đâu

Mỗi ngày qua em đều vui vẻ

Quẳng niềm lo với mọi âu sầu.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment