EM ƠI ĐỪNG BUỒN
Em ơi đừng buồn nữa có được không
Chuyện không vui ở lòng cho qua nhé
Hãy lắng nghe tiếng chim muông thỏ thẻ
Cho tâm hồn hoài tươi trẻ nha em
Ánh nắng ban mai luôn vẫn khát thèm
Ngắm nhìn em qua khe rèm mỗi sáng
Dẫu mưa to hay bình minh chạng vạng
Muốn thấy em cười rạng rỡ tươi xinh
Nói đi em chớ đừng vội làm thinh
Để người thấu hiểu tim mình em nhé
Hãy yêu đi bởi tình luôn đẹp đẽ
Nụ cười xinh làm tươi trẻ tâm hồn
Hãy giữ bên mình những giấc mơ hôn
Và ghi nhớ những hồn nhiên thuở ấy
Dòng tin nhắn mỗi ngày luôn gởi đấy
Nhắc yêu thương dù có bấy nhiêu năm.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment