Monday, May 6, 2024

CÓ EM GÁI NHỎ


 

CÓ EM GÁI NHỎ


Có em gái nhỏ ngắm mưa chiều

Lữ khách một chàng thả tiếng yêu

Tuổi trẻ hôm nào thơ mộng quá

Không cần lo lắng gạo cơm nhiều.


Những giọt mưa buồn rồi vỡ tan

Chiều buôn gió đến hỏi thăm nàng

Kìa em thiếu nữ hồng đôi má

Dáng nhỏ yêu kiều quả là sang.


Phố nhỏ mưa chiều giờ đã qua 

Hồng gai cô gái nhớ quê nhà

Thái Bình đồng ruộng mông mênh quá

Mấy chục năm rồi ấy cũng xa.


Em ngồi quán vắng nhớ thương người

Đôi mắt u buồn lại thật tươi

Đợi hết mưa chiều câu nhắn gởi

Tình yêu nồng thắm đến muôn đời.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment