Saturday, April 13, 2024

YÊU.....

 YÊU .....


Rất nhiều đêm yêu đến dại khờ

Đem vào giấc ngủ rồi mộng mơ

Giật mình tỉnh giấc rồi bỡ ngỡ

Cho đến tàn canh vẫn thẩn thờ


Yêu người ấy khiến mình như trẻ

Sáng ra vườn ngồi hát vu vơ

Mặc những đêm trăng sáng hay mờ

Hình bóng ấy ta vẫn hoài mơ


Để mỗi ngày nhớ đến người ta

Thu đông sang xuân rồi đến hạ

Nhớ nhung ơi sao mà nhiều quá

Đến rồi đi với cả hương yêu


Ước một ngày ta ở trong ta

Cùng đếm bước trên đường đời nhá

Dẫu chông gai hay nhiều vất vả

Cùng nắm tay đi đến chân mây


Em sẽ mãi như hồi mười tám

Mặc thời gian vật đổi sao vời

Tình chúng mình xưa ở hai nơi

Nay kết lại một lời yêu mãi


Quốc Thái




No comments:

Post a Comment