Monday, April 22, 2024

MƯA NẮNG


MƯA NẮNG ...


Ai đã làm cay đắng những vần thơ

Để suy tư luôn ở trên mắt biếc

Giữa cuộc đời những khổ đau thua thiệt

Giữa phong ba hay tuyệt dịu cuộc đời   


Ai đã làm cho những giọt lệ rơi

Cho vần thơ giữa đời nhiều ngang trái 

Để đam mê theo thời gian ở lại 

Không buồn lòng để phải chia tay nhau


Ai gieo vào cuộc sống những niềm đau

Để dòng lệ hoài nhạt nhòa khóe mắt

Vẫn ước mong tình thơ luôn thắt chặt

Năm tháng buồn phiền thật sự sự qua đi


Mưa nắng hai mùa dẫu có lâm ly

Vần thơ mãi xuân thì tỏa sáng

Kết yêu thương gởi về cho bè bạn

Cho môi em hồng rạng rỡ thương yêu.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment