Friday, April 19, 2024

SAY


 SAY


Cuối tuần chẳng rượu nhấp môi

Nhìn mây nhớ cảnh bồi hồi nhớ xưa

Hôm nào gặp dưới cơn mưa

Dù che khỏi ướt đường khuya mịt mờ


Bây giờ đọc lại bài thơ

Tình khi gặp gỡ bơ vơ không còn

Mỗi ngày là một vết son 

Yêu thương gắn bó hẹn hò chung đôi


Đâu cần rượu cũng say rồi

Chiều lên phố cũ nhớ hồi mới quen

Hôm anh tặng đóa hoa kèn

Em nhìn trìu mến say men hương tình


Em là một đóa hồng xinh

Tỏa hương ngào ngạt lung linh dưới trời

Hoa vàng dưới cỏ chơi vơi

Còn anh chẳng rượu một thời vẫn say


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment