Wednesday, April 3, 2024

DẪU BIẾT RẰNG

 DẪU BIẾT RẰNG


Dẫu biết rằng mình không thể chung đôi

Mà hai đứa vẫn không thôi nhung nhớ

Ai cũng bảo chúng mình chưa có nợ

Nên trời cho chỉ gặp gỡ để mong


Chẳng đủ duyên nên chưa thể vợ chồng

Mà hình bóng hoài ở trong tâm trí

Khó nhân tình nên đành làm tri kỷ

Cùng sẻ chia những hương vị tình yêu


Từng biết nhau nên gắn bó thêm nhiều

Về chung lối ấy là điều chưa thể

Muốn chia xa thì cũng phải không dễ

Đành mỗi ngày thương nhớ để vậy thôi


Dẫu đôi bờ chia cách quá xa xôi 

Mỗi ngày gởi tin nhau thôi đã đủ

Dáng thân quen vẫn nơi tim cư ngụ

Những thương yêu như cứ thủ thỉ lòng


Chẳng biết rằng mình có được hay không

Ngày mai tới vẫn là mong gặp lại 

Để hai ta sẽ cùng thương yêu mãi

Dẫu trọn đời này chẳng phải bên nhau.


Quốc Thái 




No comments:

Post a Comment