Friday, April 5, 2024

TIẾNG CON TIM họa TT





TIẾNG CON TIM


 Em đã từng nghe tiếng gọi con tim 

Lời thì thầm giữa đô thành náo nhiệt

Cho tiếng yêu mỗi ngày thêm da diết

Theo nhau về từ một chỗ rất xa


Dẫu biết rằng cuộc sống vốn phong ba 

Đêm thương nhớ với bao niềm khắc khoải

Trong giấc ngủ có những điều thơ dại 

Ấp ủ trong lòng chờ có lối ra


Mỗi chiều em dõi mắt về phương xa

Nghe đâu đó từng con tim nhịp thở

Bỗng chốc lòng dâng muôn ngàn nỗi nhớ

Trong đêm dài thao thức ngắm màn sương


Rồi một ngày tim cảm thấy vấn vương

Mạng thương nhớ đi vào bao thế kỷ

Nghe tiếng ai hát bài ca mộng mị 

Cùng lời yêu trải rộng khắp cung đường.....


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment