Wednesday, April 3, 2024

ANH KHÔNG BIẾT


ANH KHÔNG BIẾ


Đúng là anh không biết

Có một người em tôi

Mang nhớ nhung da diết

Như đã lỡ yêu rồi


Đôi dòng em nói nhỏ

Gởi tâm tình đầy vơi

Như lá vàng trước ngõ

Đong đưa theo sóng đời


Thật tình anh không biết

Tâm tình của em tôi

Mỗi ngày luôn tha thiết

Ước lục bình ngừng trôi


Vài lần trên mạng ảo

Chuyện vãn chỉ vậy thôi

Mà chẳng biết khi nào

Mang thương nhớ quá rồi


Thật là anh không biết

Mối tình của em tôi

Dù bao năm cách biệt

Nay thật đong đầy rồi.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment